Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hôm nay, Thứ Ba trong Tuần thứ 5 Phục Sinh, một tuần lễ theo chủ đề chung của Mùa Phục Sinh "Thày là sự sống" (Gioan 11:25), ở khía cạnh những ai thuộc về Chúa Kitô như các vị tông đồ được hoan hưởng một thứ "bình an" được Chúa Kitô Vượt qua ban cho, một thứ "bình an" của Đấng Phục sinh đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đến độ không một sự dữ nào trên trần gian này có thể gây biến loạn cho tâm hồn của những ai được hoan hưởng thứ "bình an" Phục sinh này. Trường hợp thực tế và dễ hiểu nhất đó là tin tức không thể nào trở thành tin tặc nơi họ, khiến họ lỗi đức bác ái, trái lại tin tức còn trở thành tin mừng cho họ và bởi họ nữa, "nhờ đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6) của họ. Chẳng hạn hôm nay, khi họ đọc thấy bản tin xẩy ra ở Úc một bé gái 5 tuổi bị tấn công tình dục và sát hại, họ chẳng những không tự nhiên cảm thấy tức giận với phạm nhân của bé, trái lại, họ còn thương cảm phạm nhân hơn ai hết và cầu nguyện cho phạm nhân như họ thương cảm bé gái nạn nhân và cầu nguyện cho em. Với niềm "bình an" Phục sinh đích thực ấy, chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay trong mấy ngày qua ở đường kết nối tổng hợp sau đây:
Giáo hoàng
Giáo hội
Liên hiệp Quốc tế
Hoa kỳ và Mỹ châu
Nga sô, Liên Âu và NATO
Trung Quốc, Biển Đông và Đông Á
Do Thái, Trung Đông và Tây Á
Úc châu và Phi châu
Việt Nam
Nhân bản Nhân sinh
Thiên tai Thảm họa
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
|
|
|
|
  |